Cảm giác chán nản với chồng một cách tự nhiên.
Ngày trước, chị mơ về một mái ấm gia đình, có chồng và con cái để gọi mẹ cha. Giờ đây, chị đã có những điều đó, dù cuộc sống không hoàn hảo và thỉnh thoảng vợ chồng cũng cãi nhau. Chị thấy việc đó là bình thường, nhưng đôi khi lại tủi thân khi thấy bạn bè trẻ tuổi độc thân vui vẻ, tự do. Thay vì đi cà phê như trước, giờ chị phải về nhà lo cơm nước cho chồng, và còn phải chăm sóc con cái. Chị nhớ cảm giác thoải mái của ngày xưa, và dù không so bì về kinh tế, chị cũng thấy chán nản khi phải dè chừng chi tiêu cho gia đình.
Cuộc sống quá khó khăn khiến chị trở nên thực tế hơn, khác xa với người lãng mạn trước đây. Sau khi lấy chồng, chị không còn nhận được những món quà bất ngờ như hoa hồng hay socola vào những dịp đặc biệt. Chồng chị cho rằng đã là vợ chồng thì không cần phải câu nệ, nhưng điều đó làm chị buồn. Chị cảm thấy chồng không còn yêu như trước và đôi lúc mơ về một cuộc sống tự do, không trách nhiệm. Dù chị biết mình vẫn may mắn hơn nhiều người, nhưng những cảm xúc này chỉ là nỗi nhớ về quá khứ.
Sự thật là sự thật, chị cần chấp nhận thiên chức của mình và cố gắng sống tốt hơn để vượt qua mọi khó khăn.
Source: https://afamily.vn/tu-nhien-chan-chong-20120707083544616.chn